Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngHội Yêu RácHội yêu rác Hà Nội - Những câu chuyện chưa kể

Hội yêu rác Hà Nội – Những câu chuyện chưa kể

-

Hà Nội vào thu, phố phường tấp nập trong tiết trời se lạnh về đêm. Hòa mình vào bầu không khí rộn ràng của thành phố, gần 40 Hội viên Hội Yêu Rác đã cùng nhau nhặt rác, làm sạch tuyến đường Thanh Niên thuộc quận Tây Hồ dẫn về phía Lăng Bác. Sau đó, các bạn cùng nhau tham dự lễ Hạ Cờ Tổ Quốc thiêng liêng trước khi ra về.

Ngày 10/10/2020 là một ngày thật đặc biệt. Ngày kỉ niệm 66 năm giải phóng Thủ đô 1954 và cũng là kỉ niệm mùa thu của 1010 năm ngày Vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư, Ninh Bình về Thành Đại La (tức Thành Thăng Long), Hà Nội ngày nay.

Những câu chuyện dưới đây là niềm vui mà rất nhiều người có được từ khi tham gia Hội Yêu Rác:

 Nhặt rác thì phải đẹp: ai cũng “lên đồ” nào là áo sơ mi trắng, quần âu, sơ vin xinh xắn.

– Alo, em chuẩn bị xong chưa, nhanh lên, mọi người sắp đi hết rồi này.

– Đây đây, em dắt xe ra khỏi nhà rồi đây chị.

– Nhớ mặc áo sơ mi trắng với quần dài đấy nhé!

– Ui chị bị làm sao vậy? Đi nhặt rác mà mặc đẹp vậy, bẩn áo mất.

– Đi nhặt rác phải mặc đẹp chứ lại. Em không mặc thì tùy em nhé, mọi người mặc áo trắng hết cả rồi đấy, lát nữa mình em mặc đồ ngủ thì kì lắm nha, hihi.

15 phút sau… Một bạn nam thanh niên lần đầu tham gia nhặt rác xuất hiện với áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, sơ vin gọn gàng, giày đen, áo khoác đen… “Em ơi, em mặc đẹp quá mức quy định luôn rồi này”.

 Sau khi tập hợp, các bạn nhanh chóng chia thành từng nhóm nhỏ. Khi đang lúi húi cúi nhặt túi ni lông trong bụi cây, một bác gái đi qua và hỏi:

– Các cháu là học sinh à?

– Dạ không ạ, chúng con đi làm hết rồi ạ.

– À, học sinh đi học bị nhà trường phạt ra đây nhặt rác hả, họ bắt các cháu nhặt hết chỗ này à?

– Dạ không ạ. Chúng con đi nhặt tình yêu bác ạ.

– Cái gì? [Bác gái hết sức ngạc nhiên]

– Chúng con thuộc HỘI YÊU RÁC ạ. Chúng con đang đi nhặt TÌNH YÊU ạ!

Bác gái im lặng mất 30s rồi khen: “Ừ ừ, tốt lắm”.

 Gió thổi qua Hồ Tây mát rượi, một bạn nữ quay sang:

– Từ đợt dịch tới giờ chị mới được ra Hồ Tây hóng gió đấy.

– Em thì cả mấy năm rồi này, vì em chẳng bao giờ đi đâu. Ra Hà Nội 3 năm rồi còn chưa được dự lễ Hạ cờ bao giờ.

– May có hôm nay đi nhặt rác em nhỉ. Hôm nay vui như đi chơi í. Ây ây có cái vỏ kem với vỏ bao thuốc lá kìa!

Chị em cười toe tiến tới nhặt “chiếc rác” cho vào túi.

 Một bạn trẻ quá hào hứng bèn chia sẻ trong đoàn:

– Hôm nay vui quá, mong cho Hội Yêu Rác mình mãi mãi lúc nào cũng được đi nhặt rác như này anh chị nhỉ?

– Cái ông này, nghĩ gì hay vậy, sao không mong tất cả mọi người không ai xả rác bừa bãi, mà lại mong Hội Yêu Rác mình đời đời nhặt rác vậy?

– Ừ nhỉ, em quên mất ạ.

 Đúng 21 giờ, các bạn đứng thành 2 hàng trang nghiêm dự lễ Hạ cờ. Hạ cờ xong, một đội 34 đồng chí chiến sĩ rước Quốc kỳ, bước đều trong tiếng nhạc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” sao mà xúc động quá! Lúc các chú bước qua, toàn thể mọi người đứng trang nghiêm chào các chú, nước mắt rơi lúc nào không hay. Các chú đi rồi, một bạn bảo rằng:

– Lúc các chú bước ngang qua, em cảm giác có một lực rất mạnh ấy anh chị ạ. Khác hẳn luôn ấy ạ, cảm nhận rất rõ ràng, rất ấm áp….

– Chị cũng cảm thấy thế.

– Anh cũng vậy. Lạ lắm!

– A, em biết rồi, lực ấy là lực của lòng trung thành và tình yêu Tổ quốc!!!

Các thành viên trong Hội Yêu Rác đã có thêm một kỉ niệm đáng nhớ trong chuỗi ngày thanh xuân của mình. Làm sạch phố phường, mang lại thiện cảm cho mọi người xung quanh, và nhận về mình cảm giác thiêng liêng dưới cột cờ Tổ quốc. Hội Yêu Rác tin rằng tình yêu nước đã được thắp cháy lên trong các bạn, lịch sử cho các bạn niềm tự hào, để mai đây, mỗi khi cúi xuống nhặt từng mảnh rác, bạn sẽ nhớ rằng: NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG XẢ RÁC.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất