Bên cạnh những hiện tượng đã được chứng minh, thì còn rất nhiều những điều chưa chứng minh được nhưng chứng cứ tràn đầy buộc những con người theo chủ nghĩa duy khoa học cần phải xét lại. Khi xem xét mọi vấn đề, ta phải nhìn bằng nhiều góc cạnh, mở rộng tầm của mình để nhìn cho bao quát đầy đủ, chứ đừng cái gì cũng chối bỏ hết, dẫn đến chủ nghĩa hẹp hòi.
Fermat có đưa ra Định lý (Định lý lớn Fermat) là một trong những định lý nổi tiếng trong lịch sử toán học.3 Định lý này phát biểu như sau: Không tồn tại các nghiệm nguyên khác không x, y và z thỏa mãn xn + yn = zn trong đó n là một số nguyên lớn hơn 2. Để phủ nhận mọi nghiệm số khác ngoài số 2, các nhà toán học phải mất 4 thế kỷ vất vả. Còn bây giờ ta muốn phủ nhận lung tung sao cũng được. Ta muốn cái này có, ta

Pierre de Fermat - Ảnh: Internet
muốn cái kia không, ta thích cái này không, ta cần cái kia có..., toàn là cảm tính chủ quan của ta mà không cần chứng minh gì cả. Khoa học thì có trách nhiệm hơn, muốn nói cái gì không hoặc cái gì là có thì phải chứng minh cho ra, dù cho tốn rất nhiều thời gian. Nhiều người nghe chuyện hồn ma là giãy nảy lên phủ nhận; có người nghe chuyện đĩa bay là trề môi bác bỏ; có người nghe chuyện luân hồi là quày quả chối từ. Những thái độ đó là phản khoa học. Khoa học là đi tìm sự thật chứ không đi tìm ý muốn của riêng mình. Còn rất nhiều điều mà khoa học chưa biết, vì thế khoa học luôn khiêm tốn tìm hiểu để biết thêm nữa. Chỉ có những người ít khôn ngoan mới mượn danh khoa học để bác bỏ vội vàng.
Như trong “Chủ nghĩa duy vật biện chứng”, Lênin đã nói: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. Nghĩa là con người muốn có nó cũng không được, không muốn có nó cũng không được vì nó tồn tại khách quan.
Hiện tượng siêu hình là những hiện tượng khách quan ngoài ý muốn con người nên cần phải được nghiên cứu tìm hiểu. Đĩa bay ngoài hành tinh, hiện tượng đầu thai luân hồi cũng vậy, đều là những hiện tượng tồn tại khách quan nên cần phải tìm hiểu nghiên cứu chứ không được cái gì cũng chối bỏ, quay mặt.
Đã qua thời kỳ cái gì cũng lắc đầu chối bỏ mà tưởng mình giỏi. Bây giờ loài người phải nghiêm túc nghiên cứu để đưa nó trở thành tri thức của nhân loại, đem lại cho con người sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.
Khi chối bỏ ông trời, người ta tìm ra rất nhiều điều mới về vật lý, nhưng lại tự mãn cho mình biết nhiều, biết đủ. Tuy nhiên, khi càng nhìn sâu vào vũ trụ thì mới phát hiện ra còn nhiều điều con người chưa biết. Chính vì thế mà ngay cả nhà vật lí nổi tiếng Newton cũng phải công nhận: “Những điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước, những điều chúng ta không biết là cả một đại dương”. Và Đức Phật cũng chỉ rằng: “Những gì Như Lai nói chỉ là nắm lá trong lòng bàn tay, còn những gì Như Lai biết mà chưa nói như lá trong rừng”. Ta thấy, hai con Người đó gặp nhau, một bên “Biết và không biết”; còn một bên “Biết rất rõ nhưng chưa nói”.
