THĂM CHÙA BÁI ĐÍNH

0
Mưa xuân cho lá thêm xanh
Về thăm Bái Đính, tâm thành thiết tha
Một vùng trời đất quê ta
Hồn thiêng sông núi như là ở đây

Chào huynh đệ mới!

0
Rủ nhau đến với Đạo tràng
Cùng nhau tu tập, cùng làm điều hay
Biết rằng cuộc sống đắng cay
Luân hồi đau khổ không ngày bước ra

Sống đơn giản

0
Sống đơn giản – An vui
Sống đơn giản nghĩa là xài vừa đủ
Không đua đòi lãng phí xa hoa

Bài thơ: Huynh đệ ơi

0
Về đây tập sống đời buông xả
Đạo tràng chung một khúc ca vui
Ở đâu cũng ngát hương đạo lý
Xin tỏa vào đời nếp vị tha

Bài thơ: TẶNG HUYNH ĐỆ

0
Hạnh Phúc là khi đến với Đạo tràng
Dẫu đời chẳng phải đã cao sang
Nhưng tim đã sáng nguồn đạo lý
Phật đã cho ta một con đường

Đất nước tôi

0
Tôi yêu đất nước tôi
Nơi có những rặng dừa xanh
Có con sông Hồng phù sa đỏ nặng
Nơi Đồng Bào hai tiếng gọi thiêng liêng

Chớ hỏi tại sao

0
Chớ hỏi tại sao trời năm nay nóng thế?
Sao năm qua rét buốt hơn nhiều?
Và bão tố chừng như càng hung hãn?
Lũ quét, đất chuồi, phố ngập nước thành sông?

Vui đạo

0

Người đã đến

0
Kính lạy Người đấng từ phụ vô biên
Nguồn ánh sáng cho chúng sinh tìm tới
Trong vô minh tham sân si tội lỗi
Nghiệp chẳng lành tưởng chẳng lối thoát ra

Gửi anh người lính đảo xa

0
Xin gửi tới anh Người Lính đảo xa
Một khúc hát của muôn, triệu người yêu nước
Luôn nghĩ về anh người lính anh hùng
Nơi biên cương anh vững vàng tay súng