Đêm Nói Đạo
Xin lỗi em, ta trở thành Tu Sĩ
Vì đời không hoàn mỹ giống ta mong
Ta không yêu đôi môi đỏ, má hồng
Làn mắt biếc, những gì không có thực
Vì đời không hoàn mỹ giống ta mong
Ta không yêu đôi môi đỏ, má hồng
Làn mắt biếc, những gì không có thực
ĐẠO LÀM CON
Sinh ra đã phận làm con
Chữ Hiếu phải vẹn, vuông tròn mới an
Nếu không ắt phải van than
Cả đời hối hận, ngập tràn khổ đau
Chữ Hiếu phải vẹn, vuông tròn mới an
Nếu không ắt phải van than
Cả đời hối hận, ngập tràn khổ đau
Chiều vào mùa
Bạn ghé thăm tôi
Một chiều đông lạnh
Con chim khách trên cành đang chuốt giọng
Như đón chào người khách đến chiều nay.
Một chiều đông lạnh
Con chim khách trên cành đang chuốt giọng
Như đón chào người khách đến chiều nay.
Nghĩ về Thầy sau chuyến đi – cứu trợ Miền Trung
Theo thầy về quê miền Trung ruột thịt
Chung tấm lòng chia sẻ những khó khăn
Sau tai ương do bão lũ cuồng phong.
Vẫn còn đó những mãnh đời bất hạnh.
Chung tấm lòng chia sẻ những khó khăn
Sau tai ương do bão lũ cuồng phong.
Vẫn còn đó những mãnh đời bất hạnh.
Thơ Sư Phụ
Xin cho con tự biết lỗi mình
Xin cho con tôn trọng chúng sinh
Xin tình thương ngập tràn pháp giới
Xin cả đời chẳng ngại hy sinh
Xin cho con tôn trọng chúng sinh
Xin tình thương ngập tràn pháp giới
Xin cả đời chẳng ngại hy sinh










